Thúc thủ tại Ngã Tư Sòng

Thứ tư, 04/09/2013 11:03

(Cadn.com.vn) - Ngày 2-9, Đội CSĐTTPVMT CATP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Anh Tuấn (1991, trú Gio Việt, H. Gio Linh, Quảng Trị) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Khác với sự liều lĩnh chống cự CA một cách quyết liệt khi bị bắt quả tang phạm tội mấy ngày trước, Bây giờ đối tượng này lại rất thành khẩn khai báo, thậm chí tự thú thêm hành vi phạm tội đã nhiều lần mua bán trót lọt ma túy cho con nghiện diễn ra trước đó.

13 giờ 45 ngày 27-8, Tuấn di chuyển từ TP Đông Hà ra quán cà-phê cóc tại khu vực Ngã Tư Sòng (địa bàn giáp ranh xã Cam Thanh và Cam An, H. Cam Lộ) chuẩn bị cho việc bán hàng. Ngay lập tức, các TS Đội CSĐTTPVMT bám đuôi đối tượng. Vào quán, chọn một góc ngồi sát đường, Tuấn hướng mắt về phía TP Đông Hà đợi khách. Tuấn có lý do chọn vị trí này bởi xa địa bàn thành phố, lại thuận lợi, nằm trên đường Xuyên Á, giao với QL1A nên có bất trắc thì nhiều đường để tẩu thoát. Khoảng 10 phút sau, một nam thanh niên chạy xe máy đến quán, vào bàn của Tuấn, ra chừng đã quen biết trước. Tuấn rút trong túi quần ra một hộp nhựa màu hồng (hộp kẹo trẻ em) và lấy một gói nhỏ. Nam thanh niên lấy lẹ rồi chìa tờ 200 ngàn đồng. Vì giá mỗi gói Tuấn bán 500 ngàn đồng nên thấy thiếu tiền, Tuấn chưa kịp hỏi thì nam thanh niên đã vọt lên xe rú chạy. Bị quỵt 300 ngàn đồng, dù tức giận nhưng Tuấn biết sớm muộn gì cũng đòi lại được. Tuy nhiên, khi những ý nghĩ về đòi nợ đang hình thành thì Tuấn không ngờ các TS ập đến khống chế. Trước tình huống này, Tuấn chống trả CA điên cuồng nhằm tẩu thoát. Mặc dù bị vây chặt bởi 3 TS nhưng Tuấn vẫn liều mình chống cự hòng thoát khỏi quán khiến 2 TS bị thương. Ngay cả khi chiếc còng số 8 đã bặp vào tay nhưng Tuấn vẫn lồng lộn như con thú say mồi. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của các TS, cuối cùng Tuấn phải bất lực chịu thúc thủ.

Các TS khống chế Tuấn (x) tại quán cà-phê áp giải từ Ngã Tư Sòng về CQĐT.

Qua khám xét trên người của Tuấn, các TS đã phát hiện, thu giữ 1 hộp nhựa màu hồng bên trong đựng nhiều gói nhỏ chứa chất bột màu trắng. Tuấn khai tất cả đều là heroin. Ngay sau đó, các TS nhanh chóng đưa đối tượng về trụ sở CATP Đông Hà tiếp tục khai thác nóng. Lúc này, Tuấn run lẩy bẩy, toát hết mồ hôi và lí nhí xin các TS cho hút điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Chờ Tuấn hút xong điếu thuốc, đã dần bình tĩnh trở lại, TS chất vấn ngay:

- Tại sao lại run dữ vậy? Có phải đã bị nghiện ma túy và đến “cữ” rồi phải không?

- Không phải, run là do tôi còn hoảng sợ, tôi chưa từng sử dụng ma túy, ngay cả rượu bia cũng không.

- Anh thường xuyên ở Đông Hà?

- Không, tôi vẫn thường về nhà ở xã Gio Việt, chừng gần 20km thôi. Mẹ tôi ở đó, nhà chỉ hai mẹ con, neo người lắm.

- Vậy lấy ma túy từ đâu?

- Nghệ An.

- Nếu lúc nãy anh hợp tác như bây giờ thì có phải đỡ vất vả hơn không - ĐTV đốt thêm điếu thuốc cho Tuấn.

Tuấn rít từng hơi, chậm rãi và tường trình chi tiết về số ma túy bị thu giữ. Mấy ngày trước, Tuấn ra TP Vinh, Nghệ An mua 2 cục herion giá 10 triệu đồng. Mang về Quảng Trị, Tuấn chia thành 6 phần, mỗi phần lại tách ra 10 gói nhỏ bán với giá 500 ngàn đồng/gói (1 gói này khoảng hơn 2 tép heroin). Tuấn cho biết nếu bán hết sẽ kiếm lời được 20 triệu đồng. Đến khi bị bắt, số ma túy còn lại chưa kịp bán gồm 2 phần còn nguyên chưa tách và 8 gói nhỏ.


Số ma túy bị thu giữ và Tuấn tại CQĐT.

Tuấn không bán lẻ từng tép và bán hàng rẻ hơn các mối khác. Nhưng hành vi phạm tội của Tuấn đã lọt vào tầm ngắm của các TS Đội CSĐTTPVMT CATP Đông Hà, mọi di biến đều bị theo dõi nên lúc bị bắt đã khiến đối tượng vô cùng bất ngờ. CQĐT tiếp tục tiến hành khám xét nơi ở của Tuấn nhưng không phát hiện thêm ma túy. Cũng qua test nhanh, Tuấn đúng là không sử dụng ma túy như lời khai ban đầu. Trước đây, Tuấn làm công nhân tại TPHCM, sau đó về Quảng Trị đi nghề biển. Do vất vả quá, Tuấn trụ không nổi nên dạt lên TP Đông Hà và lóa mắt trước món hàng phi lợi nhuận heroin. Tuấn chưa tiền án, tiền sự nhưng phương thức mua bán táo bạo và ý thức chống trả CA vô cùng manh động, liều lĩnh. Hiện CQĐT đang đấu tranh mở rộng vụ án.

Bài, ảnh: Bảo Hà